++ Nếu Anh Chết ++ ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 150 ++

Tác giả: Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ NẾU ANH CHẾT ++ ++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 150 ++

NẾU ANH CHẾT

Tuý Vân Đỗ :
Nếu anh chết ai sẽ ru em ngủ
Ai sẽ cùng ươm cho đủ giấc mơ
Anh chết rồi ai sẽ họa vần thơ
Còn ai hát ai ngâm thơ mỗi tối

Nếu anh chết đường tình chia hai lối
Bước ngại ngùng em bối rối chân khuya
Giọt sương rơi trên mi mắt đầm đìa
Trời bỗng tối ánh sao kia chợt tắt

Kim Loan
Nếu anh chết con tim em oặn thắt,
Rồi từng ngày thắt chặt nỗi cô đơn.
Đêm từng đêm giọt lệ thắm tủi hờn
Anh yêu hỡi sầu nào hơn lẻ bạn

Tuý Vân Đỗ :
Nếu anh chết chim gãy đôi cánh nhạn
Mây cũng buồn nên bảng lảng buông trôi
Anh chết rồi bóng mình sẽ chung đôi
Hai ngôi mộ bên lưng đồi tha thiết

Nguyễn Ngọc René :
Tình tưởng chết mỏi mòn tim biền biệt
Anh chết rồi lòng da diết hư không
Anh yêu ơi làm sao được mắt trông
Vì trống vắng nên mộng hồng hụt hẩng

Nếu anh chết còn ai em ngơ ngẩn
Bờ vai nào lúc thờ thẩn tựa nhau
Nghĩ thế thôi lòng thắt quặn tim đau
Anh yêu hỡi em sẽ sầu vạn kiếp...

25/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized