Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vũ Trụ Vạn Năm Câu Chữ Đổi Tình Làm Chi

Tác giả: Mr.Smile

Vũ trụ vạn năm câu chữ đổi tình làm chi
Vì trong một núi tình mới chọn được một chữ
Nên trong một vạn chữ mới viết được một câu
Cứ thể mới sắp xếp thành bài thơ bốn câu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Vũ Trụ Vàng Muôn Nơi (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Mình
  • Chuyện Tình Cũ
  • Nhớ Mẹ
  • Trần Gian Nào Phải Rong Chơi
  • Năm Mới
  • Bức Tranh Thần Kỳ
  • Thơ Tôi Muốn Bán Ai Người Muốn Mua
  • Nhỏ Ơi ...
  • Đền Em!...
  • Ru Tình Mộng Ái
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
©2025 - CungThuGian.com