Chờ Xuân Đến

Tác giả: Hồng Dương

Hương mới điểm chút hơi nồng môi nắng
Nụ vừa chưng sương nặng giọt sắc ngà
Mắt em sâu hút cạn quảng đàng xa
Đêm trăng nõn yếm tà nghiêng con nước

Xuân chưa đến trùng dương chênh mấy lượt..
Đợi hao mòn đêm ướt búp con con
Đông hờn chi em đẫy dáng non non
Cung say đợi mỏi mòn xuân chưa gặp.

Dòng sông nhớ chở vô thường đầy ắp
Lọn tóc chiều xõa ngập bóng thời gian
Để hồn thơ đổ kín cả trên ngàn
Kiêu kỳ mở cả giàn cơn mưa bụi

Xuân cứ hẹn... Dẫu rằng chăng ngắn ngũi
khúc đợi chờ cho tủi bóng ai qua
Nắng hồng tươi vời trăng đủ sắc ngà
Ta mộng được làn da êm trắng mịn

Những đêm trắng đợi tình lên men chín
Bàn tay nào che kín nụ xuân xinh
Em mùa xuân như lá mộng vô tình
Đêm vụng lại trỡ mình mong xuân đến.

Dầu mộ chút hương tình mùa xuân điểm
Đủ ngọt ngào xâm chiếm ngõ hồn ta
Mùa xuân ơi em đẹp tự trăng ngà
Đêm cởi hết như là lần trăng mật

Dầu một ít vị nồng nàn chân thật
Đủ mặn mòi ngây ngất cả ngàn sâu
Em là men đằm thắm buổi ban đầu
Cho trần thế nhiễm màu yêu kỳ vĩ...

Đêm nay nữa... Một lần ta mộng mị
Đợi xuân về... Thêm kỷ niệm mùa yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized