Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Hận Mình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hận bản thân mình ngốc nghếch thay
Hận ân nghĩa nợ kiếp lưu đày
Hận người bạc bẽo còn che đậy
Hận kẻ tham tàn vẫn muốn dây
Hận bởi ngu khờ nên mới vậy
Hận do lỡ dại trót như vầy
Hận vì đã vội lầm tin đấy
Hận trách sao đời lại đắng cay.
3/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Tình
  • Ghét Anh Em Là Thơ...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
  • Đêm Mơ Nắng Nở Hóa Ngày
  • Bản Ngã Cuộc Đời
  • Đổi Nghề Mùa Dịch
  • Ngưỡng Cửa
  • 892 - Thôi Miên
  • Giáng Sinh Đất Khách
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2154)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
©2026 - CungThuGian.com