Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Cắt Cỏ

Tác giả: Trường Đinh

Quắt quơ ba mớ cỏ chằn
nhói rung hai cẳng, rịt rằn sóng lưng
ngỡ bèo, tưng tửng đá bưng
nào ngờ bèo đá rưng rưng lặc lòa
xiển xiên rễ cỏ lòa xòa
xới tưng gốc dại lò thò lêu nghêu
chừ rầy, mệt lỏ cánh diều
lộn lèo cơn gió, sặc xìu ngất ngư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thu Em Đã Về
  • Thơ Điện
  • Nón Lá Bài Thơ Em
  • Tiếng Hát Em Như Sáo Diều
  • Trái Đắng Ngậm Ngùi
  • Tình Đã Hoàng Hôn
  • Huế, Trăng Và Em
  • Hoàng Hôn Trong Mắt Em
  • Từ Những Vọng Khúc Ghi Âm
  • Đà Lạt, Chiều Thơ Và Em
Thơ bạn muốn xem
  • Dìu Em Vào Cõi Thiên Thai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1311)
  • Một Mình
  • Để Gọi
  • Há Chẳng Phải Đây Là Xứ Phật
  • Tình Thơ
  • Duyên Trời Định
  • Điệp Khúc Dỗi Hờn
  • Về Hưu !
  • Chùm Thơ Sinh Nhật:
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
©2026 - CungThuGian.com