Huế, Trăng Và Em

Tác giả: Trường Đinh

nàng thơ Vỹ Dạ còn chăng bóng
lũ lụt nào cuốn thắt da em
ngày qua, lệ chảy như sông mộng
hoa bắp rụng đầy trước ngõ trăng

nón bài thơ nhỏ che làn má
còn chăng bẽn lẽn nụ cười sen
thương cho con nước vô tình quá
Mặc Tử cô thân gởi mộng hờn

em ơi, xứ Huế còn em đó
trong mắt hoàng hôn ngát ngậm ngùi
hàng cau ngã rũ gầy muôn đóa
trăng mãi rơi sầu, buốt chưa nguôi

sương đêm thao thức nhìn tóc cỏ
có những vì sao mơ bến xưa
tình anh lặng lẽ buồn theo gió
nhớ mãi quê nhà vọng tiếng mưa

25.8.2002, uk
Chưa phân loại
Uncategorized