Người Đàn Bà Không Ngày 8/3

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Người đàn bà không ngày 8 tháng 3...
Da nhăn nheo, tóc hoa râm đã bạc,
Người đàn bà tấm thân gầy xơ xác...
Đôi mắt hiền hốc hác dõi xa xăm.

Người đàn bà luôn vất vả quanh năm...
Vẫn âm thầm cố vượt qua tất cả!
Dẫu biết rằng...cuộc đời như chiếc lá,
Luôn gồng mình cam chịu những bão giông.

Tôi đã từng cầm lấy những cành hồng...
Tặng biết bao...người mà tôi yêu mến!
Ấy thế mà tôi lại chẳng nhớ đến...
Người đàn bà luôn dõi mắt theo tôi.

Tôi vô tình...như gió thoảng mây trôi...
Không nhớ ngày 8 tháng 3 của Mẹ,
Chắc giờ này quê nhà Mẹ lặng lẽ...
Đợi tôi về, đợi cuộc gọi xa xôi.

www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized