Tình Phai

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Mây ơi...đừng phủ Trăng buồn
Làm ta phải đứng...lệ tuôn...ôm sầu
Một đời chìm đắm bể dâu
Tình rong rêu phủ giang đầu cuối sông.
Nào ai đo được tấm lòng
Để đời khỏi phải long đong buồn phiền
Gió ơi...đừng thổi chao nghiêng
Sóng xô trôi nổi đắm thuyền không neo.
Làm thân cây cỏ bọt bèo
Đường yêu lỗi vận ôm theo chạnh lòng
Để rồi ngày nhớ đêm mong
Vần thơ chết lặng giữa dòng...Tình phai
Thức khuya mới biết đêm dài
Vào yêu mới thấu rằng ai...chung tình
Ôm sầu ngơ ngẩn lặng thinh
Thiên thu khép lại duyên mình...từ đây!
28.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized