Tình Nhớ

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Nhớ em tôi làm thơ
Mà sao lòng thẫn thờ
Để rơi đôi đũa ngọc
Em cho tự bao giờ

Nhớ em tôi vẽ tranh
Trên vải lụa mong manh
Ngoài trời cơn gió mạnh
Đập vào cửa thật nhanh

Nhớ em tôi ngân nga
Hát vài câu thiết tha
Lời ca vang đi xa
Cho tình tôi đậm đà

Nhớ em tôi buồn tênh
Co mình như con sên
Trong cái vỏ cồng kềnh
Mặc chuyện đời lênh đênh

Nhớ em tôi xem hoa
Hoa gì cũng là hoa
Tôi yêu hoa trinh nữ
Thẹn thùng và thướt tha

Nhớ tôi em làm gì
Câu hỏi thật lạ kỳ
Người con gái kiêu kỳ
Đâu thương tôi làm chi

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 07 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized