Tình Nhớ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Người ở phương xa ta vẫn nhớ
Nào quên kỷ niệm mối tình thơ
Nước non ngăn cách lòng tiếc nuối
Để lại hồn đau dạ thẫn thờ

Gửi cánh én bay lời thăm hỏi
Đời qua năm tháng có gì vui ?
Xuân nay trở lại miền đất lạnh
Thiếu bóng hồng kia thoáng ngậm ngùi !

Một thưở yêu đương còn nghĩa đậm
Ta đây nào phải loại vô tâm
Duyên trời không trói không cập bến
Thôi thì theo sóng nước lênh đênh

Để mặc thuyền mơ theo định mệnh
Mong chi gặp gỡ dáng kiều thơm ?
Thời gian bôi xoá chìm quên lãng
Một chút bâng khuâng chút tủi hờn

Chúc ai hạnh phúc cùng tình mới
Có xuân hoa nở nụ cười tươi
Kỷ niệm nơi đây là dĩ vãng
Người xưa thơ thẩn bóng ngang trời

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized