Tình Nhỏ Mau Quên

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Khi xưa anh chỉ đùa thôi
Do em mơ mộng bồi hồi xuyến xao
Ngày xưa hứa hẹn bên nhau
Để em cứ mãi ..ước ao mong chờ

Một tình yêu thưở còn thơ
Sao em vẫn nhớ ngẩn ngơ rồi buồn
Ngày xưa anh hứa anh thề
Mai này em lớn... phu thê kết tình.

Càng lớn em lại càng xinh
Nhưng mà em vẫn một mình đơn côi
Chúng mình có hẹn ước rồi
Nên em đâu thể.. quên lời thề anh

Ai ngờ tình nhỏ mong manh
Đã không giữ nổi bóng anh trong đời
Tuổi thơ tình nghĩa xa vời
Anh đâu còn nhớ...em đợi chờ chi

Tuổi thơ em nhớ làm gì
Ngày ấy còn nhỏ biết chi đâu nào
Nghe mà nước mắt tuôn trào
Giọt thương giọt nhớ ..đớn đau cõi lòng.
29/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized