Tình Nhớ Chiều Sân Ga

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

TÌNH NHỚ CHIỀU SÂN GA

Sân ga góc nhỏ lúc chiều tàn
Đông đến nhuộm màu nắng dở dang
Mắt biếc trong xa miền cách trở
Nỗi lòng da diết nhớ miên man!

Êm đềm kỷ niệm mãi hành trang
Chứa thuở xuân xanh áo lụa vàng
Trong trắng hồng tơ đôi môi thắm
Trâm cài thơ mộng tím hoa xoan

Nơi này ta hát khúc tình lang
Anh gửi tương tư theo nhịp đàn
Em khẽ thì thầm câu nguyện ước
Mong tình đẹp mãi chẳng ly tan

Nhưng tình đông ấy nỡ sang ngang
Hờ hững quay lưng, quá vội vàng
Quên mất lời ca nơi chốn cũ
Tuyết sầu rơi đọng nốt chiều hoang

Hỏi rằng anh có nhớ đài trang?
Nhớ góc sân ga, nhớ dịu dàng...
Có biết chân tình hoài viễn khách?
Những chiều sương lạnh thấu tâm can!

Thêm lần giá buốt tiết đông sang
Khiến nhịp tim em lại rộn ràng
Nhớ phút bên anh, tình mắc cỡ
Ngại ngùng, e thẹn, dấu đoan trang.

KIM MINH
12/19/2020
Chưa phân loại
Uncategorized