Tình Nhớ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nhớ anh ngồi ngóng thẩn thờ
Một mình ôm hết nỗi bơ vơ sầu
Ai làm chăn gối lìa nhau
Để rồi tình phải nhạt màu nhớ thương.
Thu sang trải lá khắp đường
Anh quay lưng vội chẳng vương vấn lòng
Để rồi gạn đục tìm trong
Lời yêu đem thả xuống dòng nước trôi.
Tim em đau xót bồi hồi
Lặng nhìn anh bước sánh đôi cùng người
Nắm tay liếc mắt cười vui
Lòng em uất nghẹn ngậm ngùi xót xa.
Hương xưa tình nhớ nhạt nhòa
Nợ duyên cũng đã chia xa cuối trời
Chạnh lòng nhìn hạt Ngâu rơi
Mà thương thân phận nửa đời không nhau.
6.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized