Tình Không Tên

Tác giả: Peter Hy Tấn

Có những bài thơ không tên
Nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc
Là nhớ, là thương, là những lúc...
Những âm vần chờ phổ nhạc tên em

Có những bài thơ không tên
Anh in kỹ, hằn trong trí óc
Là buồn, là vui, là tiếng khóc...
Tiếng não nề linh hồn của màn đêm

Có những bài thơ không tên
Chờ đợi để cùng em sánh bước
Là đợi, là mong, là những lúc...
Rồi vô tình xé toạc cả thời gian

Tình không tên, vượt mây ngàn
Và điểm cuối còn ai đứng đợi?
Những bài thơ không tên mệt mỏi,...
Vẫn âm thầm ôm ấp chỉ em thôi.

05.05.2015
Chưa phân loại
Uncategorized