Tình Cờ

Tác giả: Ngọc Thụy

Tình cờ mình đã gặp nhau…
Bao lời tâm sự đổi trao thâm tình!
Định đời thống khổ điêu linh…
Cô đơn dằng dặc lòng mình quặn đau !!!
***
Tình cờ mình đã yêu nhau…
Nước non thề nguyện ngàn sau chẳng rời!
Đôi tim lên tiếng mở lời…
Trong nhau có nửa cuộc đời ước ao!!!
Tình cờ mình đã cho nhau…
Ông Tơ se kết trầu cau vợ chồng!
Bờ môi hé nở đóa hồng…
Ái ân dan díu hương nồng khát khao!!!
***
Tình cờ mình đã phụ nhau…
Sân ga đứng đợi! Con tàu sang ngang!
Yêu đương cằn cỗi muộn màng…
Người đành chối bỏ… ngỡ ngàng làm sao???
Tình cờ mình đã quên nhau…
Xót xa tỉnh giấc chiêm bao tuyệt trần!
Mơ hồ giả giả chân chân…
Âm thầm oán trách số phần thương đau!!!
***
Tình cờ mình gặp lại nhau…
Dửng dưng không một lời chào luyến lưu!
Tạ tình chưa thốt phân ưu…
Còn gieo chi mối oan cừu cho nhau!!!
Chưa phân loại
Uncategorized