Một Nửa Vần Thơ

Tác giả: Ngọc Thụy

Còn đây một nửa vần thơ…
Để ươm một nửa mộng mơ với người!
Trót trao một nửa nụ cười…
Nào hay một nửa cuộc đời vợi xa!!!
***
Luyến lưu một nửa bài ca…
Một nửa day dứt xót xa cung đàn!
Đọa đày nửa kiếp hồng nhan…
Nửa đời lãng tử… khóc than số phần!!!
***
Tình đời nửa giả nửa chân!
Hoài công một nửa ái ân muộn màng!
Nửa tình nửa cảnh trái ngang…
Dối gian nửa vợ! Dở dang nửa chồng!!!
***
Nửa ngày nửa đợi nửa trông…
Nửa đêm nửa giấc lạnh lùng chiêm bao!
Nửa vời kỷ niệm tìm đâu?
Nửa trông khóe mắt nhìn nhau gợn sầu!!!
***
Nửa mưa nửa nắng ngàn sau…
Người đi qua nửa nhịp cầu lặng thinh!
Chia tay một nửa cuộc tình…
Trái tim một nửa điêu linh u buồn!
***
Héo hon một nửa linh hồn…
Tương tư một nửa nụ hôn vội vàng!!!
Còn chăng một nửa nén nhang…
Một nửa giọt lệ khóc than duyên tình!!!
Chưa phân loại
Uncategorized