Kỷ Niệm

Tác giả: Ngọc Thụy

Từ khi chạm khẽ môi hôn…
Là trao một nửa linh hồn cho nhau!
Là hương da thịt nhiệm mầu…
Là duyên chồng vợ nặng sâu nghĩa tình!!!
***
Từ khi đời bỗng đẹp xinh…
Sớm chiều đưa đón có mình với ta!
Có lời thơ với tiếng ca…
Nhánh bằng lăng tím mặn mà ái ân!!!
***
Từ khi ánh mắt phân vân…
Con đường kỷ niệm vết chân đã mòn!
Gởi trao lời thệ nước non…
Trăm năm tơ tóc nguyện còn chờ trông!!!
***
Từ khi hương lửa đượm nồng…
Ái ân dan díu vợ chồng khắc ghi!
Anh là thần tượng diệu kỳ…
Em làm sống lại xuân thì đời anh!!!
***
Từ khi ngõ vắng song hành…
Đôi tim xao xuyến khúc quanh dòng đời!
Tình yêu lên tiếng gọi mời…
Ngàn năm ánh mắt nụ cười cho nhau!!!
***
Từ khi thêu dệt tình đầu…
Trầu vui quấn quít cùng cau sớm chiều!
Sắt son giữ mãi tin yêu…
Mười năm ước hẹn trăm điều mộng mơ!!!
Chưa phân loại
Uncategorized