Kỷ Niệm

Tác giả: Minh Tuấn

Nhớ buổi tiễn nhau nắng nhạt tan
dòng sông chiều tím vỗ mơ màng
hàng cây thấp thoáng nghiêng đầu gió
bến đợi thuyền về cá nặng khoang.

Xa cách bao lâu ta chẳng biết
chờ duyên cầm sắt với non ngàn
sương thu dăng nỗi lòng da diết
khăn nhớ quàng vai em tặng mang.

Mấy lượt bận đan cho kịp bước
tình em đan dệt mấy lời than
chốn xa tuyết trải đường cô lẻ
anh quấn tình khăn ấm nhẹ nhàng

Khắc khoải con tim đầy bối rối
lệ quanh đôi mắt dấu chiều tan
trăng xuân ngơ ngác màu hư ảo
ôm ấp vai gầy dạ xốn xang.

Hẹn ước trăng sao lời tỏa sáng
thề trao sông nước lệ miên mang
ví không xa cách ai nào biết
tình của đôi ta với đá vàng.

Cuối nẻo trời Tây anh mãi nhớ
vùng Đông em tặng chiếc khăn quàng
mấy mùa gió lạnh mang hơi ấm
cổ quấn chân tình lại tiếc than...

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized