Vương Vấn (Hoạ Nv_nđt)

Tác giả: Ngọc Thụy & JB.Nguyễn Hùng

VƯƠNG VẤN
(Hoạ NV_NĐT)

Buồn cho số phận tuổi là Thân …
Gánh khổ nuôi già chuyện mãi gần!
Kết nghĩa duyên đời mơ phải mận…
Kề vai cõi mộng thấy toàn gân!
Đêm nằm thổn thức hào hao bận…
Sáng ngủ mơ màng rượi rã cần!
Mãi nguyện yêu người vương củng vấn
Luôn thề sống trọn nghĩa tình nhân!!!
12-11-2016
JB.Nguyễn Hùng

TIÊU TÙNG
(NV – NĐT)
***

Thật uổng cho đời lão Bính Thân …
Trời xa tuổi muộn đất thêm gần!
Ngày qua sức trẻ mê đào mận…
Buổi lại thây già rã cốt gân!
Tới bữa cơm nhà thôi chả bận…
Từ khuya phở chợ đã không cần!
Chưa đành bỏ cuộc lòng vương vấn…
Chỉ mộng tương phùng với mỹ nhân!!!

Ngọc Thụy
Chưa phân loại
Uncategorized