Thuyền Thơ

Tác giả: Lê Gái

Có tiếng từ xưa rất tuyệt vời
Dâu tằm lụa thắm lả tình lơi
Đôi dòng xướng hoạ em đang đợi
Bảy chữ giao lưu ấy có mời
Muốn được cùng ai câu chẳng cạn
Mong rồi với bạn ý không vơi
Thuyền em đậu sẵn dòng sông Mã
Có mái chèo xinh khoả bến đời
Lê Gái
...............
Họa vui THUYỀN THƠ
Bến đợi đâu rồi tiếng à ơi
mắt em sâu thẳm một phương trời
lăn tăn sóng vỗ Đôi mạn nhỏ
bồng bềnh nỗi nhớ cuộn lòng tôi
anh đang suôi vội về sông mã
em cặp Bến tình dạ đầy vơi
mong mãi sao trời se duyên thắm
để kiếp sau anh vào Bến đợi
h.ng
..............
Em xin họa bài "THUYỀN THƠ"
Nghiệp đời đã thích phải mang thôi
Yêu mãi là yêu đến trọn đời
Tình thắm rượu nồng bao say đắm
Chắt chiu từ máu giọt xuân tươi
Ý hợp tâm đầu ai tri kỷ
Trung nhân hỏi nhé biết mấy người
Nay bến sông quê thuyền ngóng đợi
Hòa dòng nước mát lãng du chơi...
...................
hai cangdang

THUYỀN THƠ
Có tiếng từ xưa rất tuyệt vời
Dâu tằm lụa thắm lả tình lơi
Đôi dòng xướng hoạ em đang đợi
Bảy chữ giao lưu ấy có mời
Muốn được cùng ai câu chẳng cạn
Mong rồi với bạn ý không vơi
Thuyền em đậu sẵn dòng sông Mã
Có mái chèo xinh khoả bến đời
Lê Gái

BẾN NHỚ
( Họa vui THUYỀN THƠ của Lê Gái)
Tiếng ai vang vọng tưởng xa vời
Bến nhớ cầm thi dáng lả lơi
Khiến để tâm tư như ngóng đợi
Gây nên nông nỗi phải trao mời
Biển Đông ắp nước không hề cạn
Sông Đáy lượng lưu chẳng thể vơi
Hà Nội dựng cơ nhờ bạch Mã
Xứ Thanh bồi đắp đẹp xuân đời
Đăng Hải 15/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized