Thuyền Thơ

Tác giả: Ai Thuy Tran & Huynh Thuan Đăng & JB.Nguyễn Hùng

Bài Họa:THUYỀN THƠ
Qua thơ bạn tớ thấy xa bờ
Muốn học giao lưu sợ tiếng mơ
Nước chảy trăng gầy xô tưởng vỡ
Thuyền trôi nũng nịu đẩy không ngờ
Dòng đời kết nối thêm lầm lỡ
Biển mộng khơi nguồn chỉ biết trơ
Bến đợi thi nhân nào hết nhớ
Duyên chờ lữ khách dẫu đang mờ
11-04-2017
JB.Nguyễn Hùng



Bài xướng: LỤI MỜ
Lặng lẽ mình em tủi phía bờ
Duyên thời chửa đặng khó tìm mơ
Người đi bỏ bến tơ hồng giận
Kẻ nghĩ về sông nước đục ngờ
Để sóng bao chiều tha thẩn dạ
Cho hồn mấy buổi nhẹ nhàng thơ
Còn chăng hứa cũ ai hờn nhỉ
Khắc khoải vầng trăng đã lịm mờ.
Huynh Thuan Đăng .

MỊT MỜ
(Bài họa với huynh Thuan Dang )
Nước vỗ ngàn năm cuộn bãi bờ
Băng ghềnh vượt thác thỏa trời mơ
Lâu đài khắc khoải cơn mê vỡ
Dấu ái chênh chao giấc mộng ngờ
Dưới mảnh rêu phong còn ngóng lịm
Bên hồn sỏi đá vẫn nằm trơ
Vừa tan cát trãi âm thầm nhớ
Dẫu biết rằng thôi đã mịt mờ .
Ai Thuy Tran 11/4/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized