Thuyền Thơ Xuôi Dòng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đời buồn chơi với mấy vần thơ
Chẳng hẹn hò ngươi chẳng đợi chờ
Một cõi mông lung tình bát ngát
Nhiều khuôn vàng ngọc chất mộng mơ
Vũ kiểu êm đềm mây lả lướt
Điệu như xa cách nước lững lờ
Tính thơ đầy đủ niềm sâu lắng
Bâng khuâng trăng tỏ ánh sao mờ
Nào thực yêu đương nên luyến ái
Đêm khuya trời lạnh phải lòng ai ?
Đảo vắng im lìm thương suối nhỏ
Đất sâu uốn éo mến sông dài
Mênh mang vũ trụ hồn muôn dặm
Lẩn quẩn ao hồ chí vạn khai
Tiếng lòng nức nở tim mang mác
Một kiếp lênh đênh giấc u hoài
Thuyền theo hơi gió dòng hiu quạnh
Lăn tăn sóng gợn ánh trăng cài
Thu đến rồi đi sầu tê tái
Tình thơ chấp cánh đến sao Mai

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized