Bài Họa: Chén Tình

Tác giả: Ai Thuy Tran & Nguyễn Gia Khanh & JB.Nguyễn Hùng

Bài họa: CHÉN TÌNH
(Tung hoành trục khoán, Giao cổ đối)
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"
(Hồ Xuân Hương)
CHÉN tình mật chát ngỡ là ngon
RƯỢU nhạt phôi pha để mỏi mòn
HƯƠNG đắng cay ru hồn quá độ
ĐƯA trầm mặc, cảm xúc vàng son
SAY vì nét nghĩa tâm thơ động
LẠI bởi lòng nhân ảo giác còn
TỈNH ngộ đừng vương mà luyến nhớ
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
29-11-2020
JB Nguyễn Hùng

Bài xướng: CHÉN RƯỢU CÙNG TRĂNG
(THTK, 1 Giao cổ đối)
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"
(Hồ Xuân Hương)
CHÉN buông dạ tủi vẫn như còn
RƯỢU chẳng cho lòng bớt héo hon
HƯƠNG sắc tàn theo mùa lảng nhạn
ĐƯA tay gạt mắt gió sương lòn
SAY tìm giấc điệp dìu mơ huyễn
LẠI chuốc men đời dỗ mộng son
TỈNH dậy hồn xưa càng ngán ngẩm
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
Nguyễn Gia Khanh

CHÉN RƯỢU HƯƠNG ĐƯA SAY LẠI TỈNH
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN
( Trích trong bài " TỰ TÌNH"của Hồ Xuân Hương )
QUÁ VỘI...
CHÉN nghiêng ngã đổ mộng hao mòn
RƯỢU chắng cay nồng dạ héo hon
HƯƠNG ủ còn chua ...chan nhạt nhẽo
ĐƯA khao khát ...lửa đượm không giòn
SAY cơn gió núi ... qua ngày bão
LẠI tháng mưa ...buồn mảnh nguyệt non
TỈNH giấc thời gian sao quá vội
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN...
Ai Thuy Tran 4/6/2020
Chưa phân loại
Uncategorized