Đông (Bài Họa)

Tác giả: Nguyễn Gia Khanh & JB.Nguyễn Hùng

ĐÔNG (Bài họa)
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)
Đông sợi chen mình lối đợi sông
Vòng chào giá lạnh cứ vào chồng
Cá lành bóng trải trông cành lá
Hông bạt chiều nghiêng tựa hạt bông
Giối thỏ môi tê vì gió thổi
Hồng nương má buốt bởi hương nồng
Chắm đìm quyện mãi trong chìm đắm
Không mỏi se mùa đã khỏi mong
09-12-2017
JB. Nguyễn Hùng

CHỜ MONG (Bài xướng)
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)*
Đông sầu chạnh nỗi kẻ đầu sông
Lồng chuyến đò xưa mãi luyến chồng
Lạnh cẳng chân rồi, chiều lặng cảnh
Không bờ mộng nữa, nụ khờ bông
Thắm đời cứ tưởng duyên thời đắm
Hồng nết nào hay phận hết nồng
Bớ nhạn ! bay hoài cho bạn nhớ
Chong mờ ngọn nến bởi chờ mong.
Nguyễn Gia Khanh
*Đây là thể thơ có 2 từ cuối câu nói lái lại 2 từ đầu câu.
Chưa phân loại
Uncategorized