Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Mẹ

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Mẹ ơi! Hai tiếng yêu thương!...
Trãi dưới chân Mẹ làm đường Mẹ qua.
Trên trời những hạt mưa sa...
Hoá thành muôn vạn cánh hoa ấm nồng!
Mẹ ơi! Mẹ có lạnh không?
Đường mưa lầy lội gió giông đầy trời!
Thương Mẹ không nói nên lời.
Xót xa dáng Mẹ giữa đời bão giông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Nhớ Con
Thơ tương tự
  • Thương Mẹ (Dũng Lê Ngọc)
  • Thương Mẹ (Hoàng Nghi)
  • Thương Mẹ (Hắc Diện Thần)
  • Thương Mẹ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thương Mẹ (Trần Minh Hiền)
  • Thương Mẹ (Nguyễn Tâm)
  • Thương Mẹ (TamMuội)
  • Thương Mẹ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Thương Mẹ (Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin)
  • Thương Mẹ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Sầu Tương Tư 2
  • Có Trách Nhiệm.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (31)
  • Đừng
  • Lặng Nghe Thanh Âm
  • Mặt Trời Ướt
  • Không Trói Buộc
  • Hình Như Em…và Cơn Giông…
  • Mình
  • Như Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
©2026 - CungThuGian.com