Thương Mẹ

Tác giả: Trần Minh Hiền

THƯƠNG MẸ
(Cẩn hoạ bài thơ NHƯ BÓNG CHIỀU ĐI của TS Điềm Ca)
Mắt Mẹ chờ con đăm mãi đăm
Bao năm gian khổ tựa thân tằm
Con còn ngờ nghệch đi quên lối
Con cứ lạc loài xa mãi xăm
Tựa đoá phù dung hình mất dạng
Như chim bói cá bóng mù tăm
Mẹ còn mong ngóng và cầu nguyện
Giá lạnh đời con hết lạnh căm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
DIÊN KHÁNH VẪN HOÀI TRONG KÝ ỨC
(Cẩn họa bài thơ BĂN KHOĂN của thi sĩ Điềm Ca)
Mưa về tưới mát cả vườn cây
Ngày tháng trôi qua bóng Mẹ gầy
SUỐI ĐỔ mơ màng trong thác đổ
SUỐI TIÊN mộng mị giữa ngàn mây
TRÃNG NGHỄ nương xanh cò trắng điểm
SÔNG CẠN huyền ảo bờ mờ khuất
AM CHUÁ nhiệm mầu nắng ảo rây
Diên Khánh vẫn hoài trong ký ức
Tình yêu quê cũ nhớ ơn Thầy
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
ANH VÀ EM
(Cẩn họa bài thơ NHẶT ÁO CHIỀU XƯA của thi sĩ Điềm Ca)
Anh theo lẽo đẽo em đầu đình
E thẹn nàng quay lại cuối kinh
Em đẹp long lanh làn lá liễu
Em xinh lãng đãng mối duyên tình
Hoa và cỏ như sương và gió
Anh với em như đinh với ninh
Nghe tiếng em hò anh chết lặng
Tưởng chừng vũ trụ hoá lân tinh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
THƠM NGÁT MÙI HƯƠNG
(Cẩn họa bài thơ Miếng Trầu của Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương)
Thơm ngát mùi hương chẳng có hôi
Em là hoa nở thắm tươi rồi
Trầu cau duyên phận quay về lại
Xoá hết buồn đau xoá trắng vôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
EM XINH ÁO VÀNG
Áo vàng xinh đẹp trong vườn hoa
Bao kẻ đắm say cứ nhạt nhoà
Mơ tưởng được em mà đổ bệnh
Tương tư mất ngủ, em hiền hoà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 6 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized