Thương Mẹ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mẹ ơi con trẻ u buồn
Lòng đau như cắt lệ tuôn hai hàng
Suốt đời gian khổ nặng mang
Chỉ mong con được huy hoàng ngày mai

Đầm sương gội bão miệt mài
Chịu thương chịu khó chẳng ai sánh bằng
Ông trời ơi hỡi thấu chăng
Thành tâm khấn nguyện tim hằng ước ao

Bệnh kia sớm khỏi đi nào
Đừng làm cho mẹ xanh xao dáng hình
Mong cầu đức phật hiển ninh
Gia tay cứu độ bệnh tình đẩy lui

Để con lại thấy mẹ cười
Ngả vòng tay mẹ như thời ấu thơ
Chắp tay thành kính cạy nhờ
Trời cao đừng để con thơ lệ tràn

Mong rằng bệnh sẽ sớm tan
Để niềm vui tới ngập tràn ngày mai.

HD ngày 14 tháng 09 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized