Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Mẹ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

THƯƠNG MẸ

Buồn thay cảnh mẹ khóc sau hè
Giữa hạ đem sầu kể với ve
Lặng ước yên bình tâm đã chẻ
Thầm mong hạnh phúc não luôn đè
Bao ngày vất vả trên vườn hẹ
Những buổi bơ phờ trước rặng me
Nắng đổ vươn mình trong lặng lẽ
Đời như lạc nẻo đứt dây bè.

Lê Ngọc Dũng / 19-4
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Thương Mẹ (Hoàng Nghi)
  • Thương Mẹ (Hắc Diện Thần)
  • Thương Mẹ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thương Mẹ (Trần Minh Hiền)
  • Thương Mẹ (Nguyễn Tâm)
  • Thương Mẹ (TamMuội)
  • Thương Mẹ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Thương Mẹ (Ngọc Nghĩa)
  • Thương Mẹ (Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin)
  • Thương Mẹ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Cuối 2
  • Khúc Riêng Cho Hoa Thơ
  • Mộng Tình
  • Mười Ngón Tay Đan
  • Ta Vẫn Là Ta
  • Sương Khói Mù Khơi Hiu Hắt Hững Hờ
  • Sỏi Đá Bên Nhau
  • Đếm Xuân
  • Từ Giã Mùa Hè
  • Bao Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
©2025 - CungThuGian.com