Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Miền Thơ Yêu Dấu...

Tác giả: PHẠM KHANG ...

cho anh về với miền thơ của em
bong bóng trắng hồng bạt ngàn hoa nở
em đứng đó muôn lời như muốn nói
lòng đinh ninh thương nhớ ngóng chờ anh

ôi anh của em
chàng lãng tử bên trời
câu thơ gọi bao nồng nàn tha thiết
rằng yêu em một đời không lụi tắt
như ánh nắng hồng ôm lấy những ban mai…!

PK
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
Thơ bạn muốn xem
  • Không Phải Thế !
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Cảm Xúc Không Tên
  • Dựa Trăng Trải Mộng
  • Cho Ổng Biết Tay
  • Đêm Mơ Đến Người
  • 1373 - Rừng Thu
  • Anh Ngồi Ngắm Thời Gian
  • Tại Gió Thu Mờ Phủ
  • Tản Mạn Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
©2026 - CungThuGian.com