Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nàng Lại Nhớ Người...

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Thì ra dâu bể trong màu áo
người đi sao mãi chẳng thấy về
hoa kia vẫn thắm cho lòng đẹp
em nhớ tình ơi ngóng đợi người...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
  • Tản Mạn Về Chân Trời Siêu Hư Cấu Của Em Và Không Phải Là Em …
Thơ bạn muốn xem
  • Em Xa Rồi
  • Chiều Lá Rụng
  • Anh Với Em Là Một 11282022
  • Mùa Hạ Năm Sau .
  • Tự Hát
  • Mãi Vẫn Là Người Khách Lạ
  • Thôi Thì Chẳng Mộng Chẳng Mơ
  • Biển Động
  • Chiếc Nón Nghĩa Tình
  • Đi Để Trở Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
  • Giang Hữu Tuyên
  • Vươngtrần Tháiđào
  • Đỗ Mục
  • Lê Thành
©2025 - CungThuGian.com