Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang

Tác giả: PHẠM KHANG ...

…! VÌ ANH CÓ EM
…! VÌ ANH CÓ EM
…! ĐỜI VUI NHƯ HOA XINH
…! VÀ ANH CÓ EM
…! ĐỜI NHƯ GIẤC MƠ XUÂN ÊM ĐỀM
…! EM VÒNG TAY ANH ĐI SUỐT NHỮNG MÙA VUI
…! EM ƠI

…! VÌ ANH CÓ EM
…! NỤ CƯỜI EM THẬT HIỀN
…! EM ĐƠM NGÀN HOA TRONG ÁNH MÔI CƯỜI
…! LÒNG NHƯ TRĂNG SÁNG THẬT THÀ…
…! SOI MÃI CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG ANH ĐI
…! EM ƠI…

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
  • Tản Mạn Về Chân Trời Siêu Hư Cấu Của Em Và Không Phải Là Em …
Thơ bạn muốn xem
  • Hầu Như Tất Cả Đều Lầm Lỗi
  • Thơ Tháng Tư
  • Mong Xuân
  • Chờ Con Về Để Khóc , Mẹ Ơi .
  • Vịnh Ngày Tái Hợp
  • Trang Cổ Tích
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (145)
  • Thương Em
  • Tâm Sự Cùng Trăng
  • Vườn Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
©2026 - CungThuGian.com