Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Ơi...em Gọi...!

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Người đi có nhớ tình thơ gửi
Xuân hồng e ấp đã bao năm
Em đẹp cho ngày thêm thắm mới
Nhớ người y phục cứ hờn thôi…

Thì về đi…người của phương trời
Say mê thế thiên hạ rồi chết mất
Em lại đẹp cho người càng nhớ đấy
Nhớ tình thơ tha thiết đã bao ngày...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
  • Tản Mạn Về Chân Trời Siêu Hư Cấu Của Em Và Không Phải Là Em …
Thơ tương tự
  • Ngươi (Mr.Smile)
  • Người (Thangtram)
  • Người ... Hòa Âm Mùa Thu (Thúy Lan)
  • Người Ác Tâm (Trần Thị Thủy)
  • Người Âm Thầm Chặn Facebook Của Tôi!!!.. (Tường Tường)
  • Người Âm Thầm Chặn Facebook Của Tôi!!!... (Tường Tưòng)
  • Người Âm Thầm Hy Sinh (Trần Minh Hiền)
  • Người Âm Thầm Hy Sinh 1 (Trần Minh Hiền)
  • Người Ăn Mày (Lê Thánh Tôn)
  • Người Anh Cả (Nguyễn Hồng Phúc)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Người Dưới Mộ
  • Đi Mưa
  • Chớm Yêu!
  • Ghi Tên Em
  • Tứ Tuyệt
  • Sắc Hương Đồng Nội
  • Em Ngọt Ngào Thanh Cao
  • Vớ Vẩn
  • ++ Bên Lề Xuân Sang ++
  • Đàn Bà Cũ Thì Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
©2025 - CungThuGian.com