Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngươi

Tác giả: Mr.Smile

Ngươi như lạc đà, như con lừa non
Đem chồng chất trên vai mình gánh nặng
Còn chúng tôi đem quăng từ vai xuống
Thì điều này có tội lỗi gì chăng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Người (Thangtram)
  • Người ... Hòa Âm Mùa Thu (Thúy Lan)
  • Người Ác Tâm (Trần Thị Thủy)
  • Người Âm Thầm Chặn Facebook Của Tôi!!!.. (Tường Tường)
  • Người Âm Thầm Chặn Facebook Của Tôi!!!... (Tường Tưòng)
  • Người Âm Thầm Hy Sinh (Trần Minh Hiền)
  • Người Âm Thầm Hy Sinh 1 (Trần Minh Hiền)
  • Người Ăn Mày (Lê Thánh Tôn)
  • Người Anh Cả (Nguyễn Hồng Phúc)
  • Người Anh Em (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Em
  • Xin Hãy Là Tình Phụ
  • Mùa Luân Chuyển
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.010)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 554.
  • Nói Cùng Anh
  • Gọi Đá 01
  • Phố Lạnh .... !!!
  • Hoa Nở Về Đêm
  • Mùa Thu Hoài Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
©2025 - CungThuGian.com