Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Mẹ

Tác giả: Hắc Diện Thần

Chiều đông nhánh mạ run run
Còng lưng mẹ cấy ruộng bùn xanh xao
Con bưng chén ngọc ngọt ngào
Rưng rưng thương mẹ rét bào thịt da./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoàng Hôn
  • Thu
  • Nhớ
  • Cho Con
  • Bất Chợt
  • Sét
  • Chiều Quê
  • Không Đề
  • Sáng Xuân
  • Chiều Ký Túc
Thơ tương tự
  • Thương Mẹ (Dũng Lê Ngọc)
  • Thương Mẹ (Hoàng Nghi)
  • Thương Mẹ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thương Mẹ (Trần Minh Hiền)
  • Thương Mẹ (Nguyễn Tâm)
  • Thương Mẹ (TamMuội)
  • Thương Mẹ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Thương Mẹ (Ngọc Nghĩa)
  • Thương Mẹ (Lá Mùa Thu 94 & Tuyến Patin)
  • Thương Mẹ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Tỏa Sáng Mình
  • Tìm Lại Mối Tình Xưa 1
  • Nỗi Nhớ Mùa Thu
  • Tia Nắng Xuân
  • Đêm Trăng Vỡ
  • Lời Tình Mị Nương
  • Lá Vàng Cuối Thu
  • Lang Thang Buồn
  • Quả Thực, Tình Yêu Đã Chiếm Hồn Tôi
  • Tháng 5 Đà Lạt Mưa Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
©2025 - CungThuGian.com