Thu Vàng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng cong hết dáng cung say
Gió xoa khắp cả thân đầy kin sương
Mỏng tanh lấp lánh ánh gương
Thoáng trông một dáng cô nương diễm kiều

Nói chi câu chữ cho nhiều
Trao nhau giọt mật giữa chiều trời thu
Say tình say cả lời ru
Gió rên khe khẽ sương mù lay lay

Hồn hoa say đắm đậm say
Đôi chim quấn quýt lá bay thu vàng...
Thu về đồng cỏ mênh mang
Thu nghiêng màu nắng ngập tràn sông xa

Mắt chàng nhìn khắp người ta
Thấy sâu thăm thẩm nghĩa là đam mê
Thu đi hỏi biết đường về
Cho lòng thi mộng ngô nghê thu vàng...
Chưa phân loại
Uncategorized