Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Vàng

Tác giả: Gia Long Hp

THU VÀNG

Cảnh sắc cuối Thu thật ngỡ ngàng !
Trăng mờ thổn thức, gió lang thang
Cành Hồng ngõ vắng thưa hoa đỏ
Khóm Cúc nhà bên sót nhụy vàng
Phố vắng heo may lùa khắp ngả
Rừng chiều vắng lạnh đến mênh mang
Ơi người thiếu nữ thời thơ dại
Có biết rằng ta mãi nhớ Nàng !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảm Nhận Ở Xuân Sơn
  • Dại Khờ
  • Nhớ Hà Nội
  • Màu Thời Gian
  • Hải Phòng Quê Tôi
  • Nàng Tiên Cá
  • Hoa Muống Biển
  • Về Thủy Nguyên - Hải Phòng
  • Mưa Buồn 2
  • Ngày Em Đến...
Thơ tương tự
  • Thu Vàng (Đăng Từ)
  • Thu Vàng (Ngọc Quang Hà)
  • Thu Vàng (Hồng Dương)
  • Thu Vắng (Nguyên Hữu)
  • Thu Vàng (Đào Nguyên)
  • Thu Vắng (Nguyên Thạch)
  • Thu Vàng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Thu Vàng (Tạ Thăng Hùng)
  • Thu Vàng (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Thu Vàng (Mai Nhật Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Gái Người Mường
  • Thức Giấc
  • 54 Tặng Một Người Không Quen
  • Tắm Gội
  • Lời Mưa Tháng Bảy
  • Có Phải Ông…?
  • Tượng
  • Mong Em Được
  • Nhạt Nhòa Vu Vương
  • Tha La Bây Giờ Ra Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
©2026 - CungThuGian.com