Thư Gửi Người Tình Trăm Năm

Tác giả: Lê Sáng

THƯ GỬI NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em mãi là người vợ hiền của riêng anh
Phong ba dẫu phải chịu sóng cuồng bão giật
Anh sẽ dìu em bằng nụ cười ánh mắt
Và mãi không xa mong em hãy tin anh.

Anh nguyện vươn mình ôm luôn cả trời xanh
Cho em lựa chọn những gì em thích nhất
Anh chỉ cầu xin em yêu ạnh chân thật
Tận trong tim không dối trá lọc lừa.

Anh sẽ xõa mình làm cây cọ che mưa
Khi bất chợt em vội vàng bắt gặp
Bằng cả niềm tin ngọn lửa tình anh thắp
Và sẽ cho em êm ấm thương yêu.

Trên chặng đường đời dẫu vất vả bao nhiêu
Em đừng sợ ! Với anh đó chỉ là chuyện nhỏ
Nhung lụa xa hoa bạc vàng tuy không có
Bến mộng đơn sơ nhưng vẫn gọi là nhà.

Đồng vợ đồng chồng gian khổ sẽ vượt qua
Em ở cạnh bên, với anh là có hết
Anh chỉ nhìn em cũng xua tan mỏi mệt
Bởi cái cô đơn nay không phải chồng chềnh.

Dẫu phải vượt đèo vượt dốc núi chênh vênh
Để được bên em cả cuộc đời mãi mãi
Anh cũng sẽ đi chẳng chút gì e ngại
Theo bước chân em cho hết trọn cuộc đời.

Anh đã tìm em giữa muôn vạn triệu người
Mất cả thế kỷ đến giờ anh mới thấy
Người của riêng anh không bao giờ tìm lại
Yêu đến tận cùng và mãi còn yêu.

Lê Sáng Ngày 07 _ 11 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized