Thư Gửi Người Chồng Cũ

Tác giả: Lê Sáng

THƯ GỬI NGƯỜI CHỒNG CŨ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Có ai muốn mình phải sống vậy đâu anh
Tại thấy thương các con học chưa tròn con chữ,
Cuộc sống không có anh ! Em biết rằng sẽ khổ
Nhưng anh à em chẳng dại nữa đâu.

Em cũng đã từng được làm vợ, làm dâu
Bởi em sợ mẹ cha cứ nghĩ rằng mình ế,
Ngày thơ dại yêu anh xuân xanh em non trẻ
Nên khổ cũng một phần là lỗi tại cả em.

Gắng gượng sống trong ngoài cho chăn ấm nệm êm
Cũng muốn được bên anh để dạy bày con nhỏ
Nhưng bà nguyệt ông tơ lại se tình dang dở
Chia cách biệt chúng mình phải đôi ngả chia ly.

Em chịu khổ nhiều rồi giờ mới được thoát ly
Chẳng dại nữa đâu anh bước thêm lần khác nữa
Dù kề cạnh bên em đầy kẻ thề người hứa
Em cũng chẳng dại gì mà phải khổ vì yêu.

Anh hạnh phúc hơn em nay được họ nuông chiều
Sáng nâng khăn sửa túi, đêm về chung sưởi ấm
Người phụ nữ khi yêu là hy sinh chấp nhận
Nhưng cái khổ em từng, anh đừng để họ mang.

Hãy hạnh phúc nghe anh, hãy cố sống đàng hoàng
Đừng nhắn cho em nữa, người anh từng vứt bỏ
Hãy chấp nhận yêu thương bên người tình anh có
Một chút nhắn gửi chồng ! Người vợ cũ của anh.

Quang Sáng. Đêm 13 _ 03 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized