Thư Gửi Người Em Yêu

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Anh thân mến hằng đêm nghe tiếng gọi
Cả ngàn câu người hỏi trả lời sao
Khi trăng vàng luôn ngự ở trời cao
Xa ngàn dặm ta làm sao để tới
.
Trong tim em tình yêu cứ vời vợi
Đêm âm thầm dệt từng sợi ước mơ
Gieo nhớ nhung vào cả những vần thơ
Em gửi gió để cậy nhờ mang đến
.
Khâu giận dỗi vào từng dòng thương mến
Thả hờn ghen em bện lại trăng gầy
Nguyện cùng anh du ngoạn khắp đó đây
Để bên nhau khảm lòng đầy thương nhớ
.
Hãy để nhé chỉ riêng em trăn trở
Để em che rực rỡ ánh mắt yêu
Giấu khát khao trong thon thả bóng kiều
Em giấu nhé bờ môi phiêu khát gọi
.
Dấu yêu hỡi để tình mình em gói
Giữ trong tim ủ ấm mặc đông về
Tận đáy lòng rực cháy nỗi đam mê
Cùng nhau nhé câu thề mình chung lối.
PTDH – 11/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized