Thiên Thu

Tác giả: Thiên Lý

THIÊN THU

Ngày nào đó.,,..tôi thôi làm thi sĩ
Thẫn thờ ngồi trống vắng tiễn hoàng hôn
Niềm cô đơn gậm nhấm cả tâm hồn
Ôm thơ cũ bên mình làm bầu bạn

Buổi chiều xế nguồn thơ kia khô cạn
Tôi lạc loài trong ngõ vắng bơ vơ
Đếm thời gian chầm chậm gõ tính giờ
Thương tiếc mãi những ngày xanh tuổi mộng

Tôi lạc lõng giữa đất trời cao rộng
Những ân tình trao gửi tháng năm qua
Lòng bồi hồi giọt thương nhớ nhỏ sa
Những hình ảnh quyện hòa ý nghĩ

Ngày nào đó tôi bỏ làm thi sĩ
Là giả từ tất cả những niềm vui
Là thê lương và chết hẳn nụ cười
Dù đang sống mà như vào cõi chết

Bỏ thi sĩ là cuộc đời chấm hết
Là ngày tàn trong bóng tối đơn côi
Ngồi ngậm ngùi nhìn những lá vàng rơi
Câu vĩnh biệt....trơi ơi ! Người tri kỷ

Gom tất cả những tình thơ thi vị
Ôm vào lòng và giữ mãi ngàn năm
Chốn THIÊN THU nơi mộ chí tôi nằm
Xin ghi nhớ tên người là thi sĩ

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized