Thiên Thu ...

Tác giả: Jacaranda

Thiên thu ta vẫn còn nhau
Chỉ là nhờ Gió gửi trao ân tình
Và đêm cứ thế lặng thinh
Đôi bàn tay nhỏ len mình phím thơ

Thiên thu yêu giữa bơ vơ
Kiếp nào mình đã thề chờ nhau đây ?
Sao buồn cứ thế bủa vây
Tim em ... giờ một vũng lầy ... xót xa

Đêm đêm ngồi đợi canh qua
Hồn em tủi phận đàn bà người ơi !
Từ xa ... nơi phía chân trời
Chắc anh có lúc nghẹn lời ... như em

Thả hồn sống với thơ đêm
Tay thoăn thoắt nhỏ ... gõ mềm yêu thương
Gửi theo mộng ước đêm trường
Nụ hôn gió nhạt, mà vương cả đời ...
Chưa phân loại
Uncategorized