Thiên Thu Chôn Vùi!

Tác giả: Lệ Tình

Cõi lòng khi đã nát tan
Làm sao hồi vãng lỡ làng đã qua
Nghe lòng ngơ ngẩn xót xa
Thời gian cứ thế trôi qua hững hờ

Bao ngày nhung nhớ bơ vơ
Bao nhiêu tha thiết đợi chờ có nhau
Để rồi chẳng biết về đâu
Từng đêm thức trắng mộng sầu tỏ ai

Đành thôi phó mặc ngày mai
Tình ta xa cách tương lai mịt mờ
Lòng buồn ôm nỗi ngu ngơ
Hẹn người ta kết duyên tơ kiếp nào

Sao ta vẫn cứ nghẹn ngào
Dẫu rằng tất cả đã vào hư vô
Còn không người của mộng mơ
Hay duyên ta đã xa mờ từ lâu

Cõi lòng nay những niềm đau
Trái tim băng giá lệ sầu mãi tuôn
Đành thôi ôm mãi tình buồn
Thiên thu quá khứ đau buồn vùi chôn.
Jun 02, 2009
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized