Thiên Thu Lộng Gió

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

THIÊN THU LỘNG GIÓ
Ôi! Thiên thu vào giấc mộng sa mù.
Đời dâu bễ... Xác thân nằm tức tưởi.
Thương thân Anh! Đồng minh phản bội.
Nắm xương tàn vùi đất lạnh hoang liêu

Đêm tàn canh khắc khoải tiếng chim kêu.
Trời tháng Tư gọi máu về đỏ rực.
Lửa trái tim cháy lên hừng hực
Đỉnh hòn Khô mây cuồn cuộn xây thành.

Nén hương lòng thơm gọi hồn anh
Lòng đất mẹ ôm anh vào bão tố.
Em nghiêng người ngàn năm đắp mộ
Gối mây trời rưng rức giữa ngàn sao.

Đón anh về trong mộng mị chiêm bao.
Như sương khói... Hoá thân vào cát bụi.
Anh chẳng đứng ngàn năm thao diễn nghỉ.
Em vẫn nằm xoả tóc đợi chờ sao!
Chưa phân loại
Uncategorized