Tháng Mười Một

Tác giả: Lê Sáng

...THÁNG SẦU VƯƠNG...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Tháng mười một đang chìm vào dĩ vãng
Đang trôi đi nhưng chẳng thể ngừng đâu
Cơn gió thổi rì rào nghe ớn lạnh
Cả không gian chôn chặt nỗi vương sầu.

Cả đêm trắng một mình nằm thổn thức
Mắt đăm đăm như trực đợi ai chăng
Không khói thuốc, không chén trà nhấp miệng
Chỉ có thơ cho ta chút mơ màng.

Tháng mười một tưởng chừng sao ngột thở
Lại sắp qua thêm một tuổi thanh xuân
Những đốm bạc cả vết hằn in số
Ta mang theo như điệp khúc xa gần.

Chưa đủ mặn chẳng có gì giữ lại
Nó vẫn trôi theo ngày tháng êm xuôi
Đành chấp nhận gục phiến hồn hoang hoải
Cho lo toan nhẹ bớt để lòng nguôi.

Tháng mười một sao mọi người đều vội
Cứ bon chen theo chạy những đam mê
Ai cũng bảo cuối năm rồi bận lắm
Vậy lấy ai ngoảnh lại ngắm lối về.

Đừng đem hết cả cuộc đời bể khổ
Đem xác thân ra gánh cái tương lai
Bởi sức kiệt thì còn đâu mà hưởng
Mơ làm gì cái có của ngày mai.

Đời chỉ một chứ không còn thêm nữa
Ánh dương soi cho tựa được bao năm
Thôi hãy chọn sống cho mình một nửa
Cứ trôi đi tháng mười một lặng thầm.

Quang Sáng. 13 _ 11 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized