Tháng Mười Một

Tác giả: Mũm Mĩm

Tháng Mười Một hanh nồng hoa sữa
Phố co ro đứng giữa Đông sang
Cuối Thu nắng cũng mơ màng
Tiết trời se lạnh.. nồng nàn liêu xiêu

Tháng Mười Một thương yêu mặc cả
Người với người vội vã hờn ghen
Phố phường tấp nập bon chen
Câu chào cũng vội, chênh vênh giữa đời

Tháng Mười Một bờ môi nứt nẻ
Ngón tay đan tô vẽ tình nhân
Câu yêu bỗng chốc ngại ngần
Vai kề bỗng chốc rất cần đến anh.

Tháng Mười Một bình an cầu nguyện
Chúc mọi người thương mến nhau hơn
Tình yêu không có trách hờn
Ta người hạnh phúc trường tồn tháng năm

Tháng Mười Một quan tâm Cha Mẹ
Trời chuyển mùa rất dễ ốm đau
Thời gian ngắn ngủi qua mau
Mẹ Cha thêm tuổi nguyện cầu con mong...
Mũm mĩm 
Chưa phân loại
Uncategorized