Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tháng Mười Một

Tác giả: Nguyên Phong

Không còn tháng Sáu
Em ơi ...
Để anh nguyện Phật
Lạy Trời
Mưa mau

Đêm giông
Say
Ngọn ba đào
Thuyền tình ghé bến
Mộng
Đào nguyên xanh

Tháng Mười Một
Một mình anh
Trời không mưa nữa
Cũng đành khôn nguôi

Hết mưa em chẳng còn vui
Tình thơ cũng mệt
Ngọt bùi
Ngủ say

Nguyên Phong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
Thơ tương tự
  • Tháng Mười Một (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Tháng Mười Một (Thi Ngẫu)
  • Tháng Mười Một (Mũm Mĩm)
  • Tháng Mười Một (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Tháng Mười Một (Lê Sáng)
  • Tháng Mười Một (Mặc Tiêu Phong)
  • Tháng Mười Một (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Tháng Mười Một Êm Đềm (Tạ Thăng Hùng)
  • Tháng Mười Một Yêu Thương ! (Thời Để Nhớ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thuả Thiếu Thời.
  • Con Đường Tri Thức
  • Sắp Tận
  • Tháng Sáu Mưa Vẫn Rơi
  • Mở Mắt Thấy Hoà Bình
  • Thơ Mời.
  • Xuân Về
  • Gió Thoảng Mưa Rơi !
  • 1813 - Xuân Tình
  • Vinh Hồ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
©2025 - CungThuGian.com