Than Thở

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Có đoạn đường chỉ bước một mình ta
Ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa
Thế giới bao la-cô đơn-kẻ lạ
Làm bạn cùng ta đâu sợ nhạt nhòa.
.
Nhiều người theo rồi tất cả cũng xa
Cần một người luôn cùng ta chia sẻ
Mỗi sớm mai bên nhau cười vui vẻ
Đủ ấm lòng cần chi điều xa xôi.
.
Tay nắm tay mắt nhìn nhau tươi cười
Cùng ăn những bữa cơm chiều vội vã
Âu yếm hôn lên môi điều mới lạ
Nhớ hơi thở mỗi khi thiếu vắng nhau.
.
Những lúc buồn thấy thời gian trôi lâu
Ngủ không được cứ suy tư đây đó
Viết bài thơ kể về câu chuyện nhỏ
Rằng cô đơn chẳng hiểu tại vì sao.
.
Nhớ lắm thôi một tin nhắn ngọt ngào
Dù rất bận nhưng thấy vui nhiều đấy
Gửi niềm tin để sớm mai thức dậy
Nhận yêu thương qua những lời hỏi thăm./.
16/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized