Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thăm Roma.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Thăm Roma.

Thoảng qua vui nhộn như còn đây
Lời vui hể hả rung vai gầy
Roma một lần xin mãi nhớ
Liệu có lần nữa mới là hay

Tháng chín nắng nhe ̣cho đẹp tóc
Chánh diện Tòa thánh cao trời mây
Ngàn xưa tin lòng cao vĩ đại
Ngày nay con người đức tin gầy...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Thăm (Gió Bụi)
  • Thầm (Liên Hương)
  • Tham (Trọng Văn)
  • Tham (Thanh Tùng)
  • Tham (Nguyễn Tâm)
  • Tham (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thầm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thầm (Nguyên Hữu)
  • Tham (James Jee)
  • Thăm (Phan Thanh Minh)
Thơ bạn muốn xem
  • Trông Hoài.
  • Tháng Ba Thành Vinh
  • Mối Tình Đầu
  • Lắng Buồn
  • Hơn
  • Tôi Cô Đơn!
  • Đời Sẽ Đẹp Khi Tình Người Khắc Đậm
  • Vượt Khỏi Đều Đã Biết Và Chưa Biết Lại Là Bí Mật Tối Cao...
  • Nói Với Người Thương
  • Đừng Yêu Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
©2025 - CungThuGian.com