Sinh Nhật Ngoài Năm Mươi

Tác giả: A. KA THỦY

SINH NHẬT NGOÀI NĂM MƯƠI
* A . Ka Thuỷ

Mình nay qua ngũ thập nhi
Tuổi tri thiên mệnh, tuổi tri sự đời
Ngoài năm mươi tuổi chơi vơi
Nhìn qua, ngó lại thấy đời cũng vui…

Người lo cơm áo ngược xuôi
Kẻ mưu danh lợi, người chơi kim tiền
Ngẫm mình có chút bình yên
Mỗi ngày lặng lẽ niềm riêng mỗi ngày

Trải qua nỗi đắng niềm cay
Nhớ thời cơ cực nhớ ngày xa xưa…
Mẹ cha vất vả nắng mưa
Làm sao đền đáp cho vừa ơn sâu!

Ơn mẹ mang nặng đẻ đau
Ơn cha cơm áo nát nhàu nhân gian
Ơn chị, em cùng sẻ san
Chia bùi sớt ngọt cưu mang nhau cùng

Ơn vợ, con lắm bao dung
Vui, buồn, đau ốm, riêng chung vẹn toàn
Ơn trò thành đạt, giỏi giang
Hạnh phúc thầy chúc, dở dang thầy buồn

Cuộc đời nắm dễ khó buông
Sinh - lão - bệnh - tử vẫn luôn vòng đời
Nhẹ nhàng, thanh thản ai ơi
Cám ơn mọi sự Ông Trời đã ban.
- A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized