* Lữ Khách Nao Lòng *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

LỮ KHÁCH NAO LÒNG

Gối mỏi trần ai bước lặng người
Phận đời ngẫm nghĩ mặc buông rơi
Lòng sao mãi thức buồn vời vợi
Giấc mộng nghìn thu bởi sự đời
*
Thấp thoáng đường xa bóng dại khờ
Ôi thời tuổi trẻ sớm yêu mơ
Sân trường đã biết hoài nhung nhớ
Trọn kiếp giờ đây vẫn đợi chờ...
*
Thẩm tím mây về ngỏ trúc xanh
Trăng treo đỉnh núi gió nghiêng mành
Màu phai bóng lẻ buồn canh cánh
Tựa má vai nào thức trọn canh
*
Chùng tơ tóc rụng tiếc thương đời
Nỗi ái xưa mờ bóng nguyệt rơi
Lạc chốn nào đây giờ vẫn đợi
Hồn thơ nhớ mãi cánh chim trời ...
*
Nơi này tuyết phủ lịm tầng mây
Phố cổ sông Seine nước vẫn đầy
Bể khổ vì đâu tình sóng đẩy
Trăng tàn ngõ vắng trĩu lòng ngây
*
Đây niềm khắc khoải nặng phong sương
Tím thẩm hoàng hôn nhuộm quãng đường
Khách mệt dừng chân vì gió chướng
Nơi nào sưởi ấm mộng yêu thương ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 19/06/2016
Chưa phân loại
Uncategorized